Tip:
Highlight text to annotate it
X
Mở mắt đón ánh nắng mai nhẹ nhàng
Vẫy chào buổi sáng nồng nàn về đây
Hòa cùng vào làn gió
sóng biển với âm thanh rì rào
như lời ca
la la la la
Dạo phố tán dóc cùng bạn bè
Ngồi cafe và ngắm nhìn dòng người lướt qua
Nụ cười rạng rỡ trên môi mọi người
Một cảm giác thật yên bình
Làm cho bao ưu phiền vụt tan
Vũng Tàu ơi!
Khi đi xa thấy nhớ thêm
Về nơi góc phố đã có bạn và tôi
Ngồi hát ca rộn ràng
Cùng những
Kí ức tuổi thơ
Vũng Tàu ơi!
Mây bao la gió mát êm
Biển xanh trong vắt
Thuyền nhấp nhô nơi ngoài khơi Sóng xô nhau vào bờ
Và những ánh nắng lấp lánh phơi mình trên bờ cát trắng.
Mở mắt đón ánh nắng mai nhẹ nhàng
Vẫy chào buổi sáng nồng nàn về đây
Hòa cùng vào làn gió sóng biển với âm thanh rì rào
như lời ca la la la la
Dạo phố tán dóc cùng bạn bè
Ngồi cafe và ngắm nhìn dòng người lướt qua
Nụ cười rặng rỡ trên môi mọi người
Một cảm giác thật yên bình
Làm cho bao ưu phiền vụt tan
Vũng Tàu ơi!
Khi đi xa thấy nhớ thêm
Về nơi góc phố đã có bạn và tôi
Ngồi hát ca rộn ràng
Cùng những
Kí ức tuổi thơ
Vũng Tàu ơi!
Mây bao la gió mát êm
Biển xanh trong vắt
Thuyền nhấp nhô nơi ngoài khơi
Sóng xô nhau vào bờ
Và những ánh nắng lấp lánh phơi mình trên bờ cát trắng.
Tôi thích như thế bên bạn và ta vòng quanh khắp nơi
Ngắm nhìn cả thành phố trong đêm
Muôn sắc màu kìa khắp phố xá lung linh ánh đèn
Kìa trên cao, ngọn Hải Đăng rạng rỡ
Thời gian dẫu trôi qua mau nhưng Vũng Tàu vẫn nơi đây
Trong tim này và mãi mãi không phai
Luôn nhớ về
Dù bất cứ đâu trên trái đất này
Vì đơn giản
TÔI YÊU VŨNG TÀU
Tôi thích như thế bên bạn và ta vòng quanh
Ngắm nhìn cả thành phố trong đêm
Muôn sắc màu kìa khắp phố xá lung linh ánh đèn
Từ trên cao Ngọn Hải Đăng rạng rỡ
Thời gian dẫu trôi qua mau nhưng Vũng Tàu vẫn nơi đây
Trong tim này và mãi mãi không phai
Luôn nhớ về Dù bất cứ đâu trên trái đất này
Vì đơn giản TÔI YÊU VŨNG TÀU
^^ Let's go to the Beach ^^