Tip:
Highlight text to annotate it
X
Có bao giờ
Ta vội chợt nhìn về ngày mai
Về cuộc đời của một riêng ai
Một ngày rồi sẽ phải cô đơn
Một ngày mọi người sẽ ra đi
Quy luật của thời gian
Cát bụi trở về khói tro
Quy luật của thời gian
(Thời gian không chờ một ai)
(Thời gian không đợi một ai)
Sẽ đến một ngày mọi thứ chẳng còn về với bụi trần chỉ có một mình
Khóc, vẫn cứ khóc khi xa lìa mãi
Vẫn cứ khóc cho linh hồn ai
Vẫn cứ khóc cho tim vụn vỡ khi hai đôi tay đã run lên
Cứ nhắm mắt quên đi ngày tháng
Cứ chấm hết đi theo một ánh sáng mù mờ
cuộc đời thật dài
Hãy cứ cố bước qua cơn sợ hãi
Hãy cứ bước đi theo một ai
Chắc có lẽ qua bao nhiêu năm tôi đã lênh đênh sống không ai
Sống không ai
Có bao giờ
Ta vội chợt nhìn về ngày mai
Về cuộc đời của một riêng ai
Một ngày rồi sẽ phải cô đơn
Một ngày mọi người sẽ ra đi
Quy luật của thời gian
Cát bụi trở về khói tro
Quy luật của thời gian
(Thời gian không chờ một ai)
(Thời gian không đợi một ai)
Sẽ đến một ngày mọi thứ chẳng còn về với bụi trần chỉ có một mình
Khóc, vẫn cứ khóc khi xa lìa mãi
Vẫn cứ khóc cho linh hồn ai
Vẫn cứ khóc cho tim vụn vỡ khi hai đôi tay đã run lên
Cứ nhắm mắt quên đi ngày tháng
Cứ chấm hết đi theo một ánh sáng mù mờ
cuộc đời thật dài
Hãy cứ cố bước qua cơn sợ hãi
Hãy cứ bước đi theo một ai
Chắc có lẽ bao nhiêu năm tôi đã lênh đênh sống không ai
Sống không ai
Khóc vẫn cứ khóc khi xa lìa mãi
Vẫn cứ khóc cho linh hồn ai
Vẫn cứ khóc cho tim vụn vỡ khi hai đôi tay đã run lên
Cứ nhắm mắt quên đi ngày tháng
Cứ chấm hết đi theo một ánh sáng mù mờ
cuộc đời thật dài
Hãy cứ cố bước qua cơn sợ hãi
Hãy cứ bước đi theo một ai
Chắc có lẽ qua bao nhiêu năm tôi đã lênh đênh sống không ai
Sống không ai