Tip:
Highlight text to annotate it
X
Đừng để năm tháng làm mệt mỏi con tim chờ đợi
Anh nguyện theo Em đến chân trời góc bể :x
Ngọn đèn trước gió giờ đây lặng lẽ tắt
Trái tim Anh nhè nhẹ soi sáng khuôn mặt trong như nước của Em
Nụ cười của Em vẫn ngọt ngào xinh đẹp như xưa
Bóng dáng của Em là tình yêu mà Anh luôn gìn giữ
Cho dù chốn phồn hoa biến thành nơi lá rụng
Dù năm tháng lụi tàn, Người chinh chiến phải vùi xác nơi đồng hoang
Lời hẹn thề, chi bằng ghi nhớ ngày hôm nay
Khi chúng ta xa cách nhau,thế gian lặng lẽ thay đổi
Trải qua trăm sông ngàn núi, phải chăng có cùng một tấm lòng
Không cầu đời đời kiếp kiếp, chẳng mong sớm sớm chiều chiều
Chỉ cần được bình yên nắm tay nhau, du ngoạn chốn nhân gian
Hãy cùng Anh nắm tay đi trọn cuộc đời còn lại Miss Kin nhé :x
Nụ cười của Em vẫn ngọt ngào xinh đẹp như xưa
Bóng dáng của Em là tình yêu mà Anh luôn gìn giữ
Cho dù chốn phồn hoa biến thành nơi lá rụng
Dù năm tháng lụi tàn, Người chinh chiến phải vùi xác nơi đồng hoang
Lời hẹn thề, chi bằng ghi nhớ ngày hôm nay
Khi chúng ta xa cách nhau,thế gian lặng lẽ thay đổi
Trải qua trăm sông ngàn núi, phải chăng có cùng một tấm lòng
Không cầu đời đời kiếp kiếp, chẳng mong sớm sớm chiều chiều
Chỉ cần được bình yên nắm tay nhau, du ngoạn chốn nhân gian
Ai nói tình cảm lưu luyến dễ làm long người thêm đau khổ
Ai nói biển người chìm nổi khó có được tình yêu vĩnh cửu !
Dù có lúc chia ly, có khi gặp lại, dù có khi xum họp, có khi tan.
Chỉ cần bình yên, năm tay nhau du ngoạn khắp nhân gian ... :x
Anh yêu Em, Miss Kin :x